Siêu phẩm ngôn tình "hay điên đảo" gây bão MXH Việt: Cặp chính chemistry tràn màn hình, nội dung “cũ rích” vẫn cực cuốn
Mới chỉ phát sóng 2 tập, bộ phim "When the Phone Rings" đã gây sốt trên mạng xã hội châu Á, thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên Tiktok và các trang tin phim Hàn tại Việt Nam, thậm chí cả các trang phim Trung Quốc cũng phải tham gia. Dù nội dung cũ kỹ về một tổng tài và mối tình ngôn tình, phim vẫn gây tiếng vang lớn nhờ vào hình tượng nam chính Baek Sa Eon do Yoo Yeon Seok thủ vai, người có vẻ ngoài cuốn hút và địa vị vững chắc trong giới chính trị.
Nam chính có tất cả yếu tố hấp dẫn nhưng lại miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân hợp đồng do chính mình sắp đặt. Trong hai tập đầu của "When the Phone Rings", cô dâu bỏ trốn trước ngày cưới, tổng tài không tức giận mà yêu cầu gia đình thay thế bằng em gái cô. Để bảo vệ vợ, anh tổ chức đám cưới bí mật nhưng vẫn nói rằng cô là con tin. Dù lạnh lùng, anh luôn quan tâm đến từng hành động của Hong Hee Joo, nhân vật nữ chính do Chae Soo Bin thủ vai. Hee Joo, một cô gái nhút nhát và mắc chứng câm chọn lọc từ nhỏ, bất ngờ bị bắt cóc trên đường về nhà.
Hee Joo, sau khi tức giận với vị hôn phu, bất ngờ có thể nói và gây tai nạn trên đường. Cô tìm thấy chiếc điện thoại đổi giọng và lên kế hoạch uy hiếp chồng để thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt. Hành động này khiến Sa Eon, từ lạnh nhạt, trở nên bá đạo và quyết tâm chiếm hữu Hee Joo. Bộ phim "When the Phone Rings" chỉ sau 2 tập đã thu hút khán giả với những yếu tố như ngôn tình, thế thân, hợp đồng hôn nhân, và tình yêu dần nảy nở. Hee Joo, dù tỏ ra yếu đuối, thực chất rất thông minh. Sự kết hợp giữa Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin mang đến phản ứng hóa học mạnh mẽ, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi cặp đôi này.
Câu chuyện tình của hai nhân vật trong phim hội tụ đủ yếu tố của ngôn tình nhưng vẫn gây sốt. Dù không có gì mới mẻ, bộ phim lại thành công nhờ Yoo Yeon Seok với vẻ ngoài điển trai và khí chất của một thiếu gia tài phiệt. Nam diễn viên không chỉ thu hút bằng ngoại hình mà còn bởi giọng nói cuốn hút. Nữ chính Chae Soo Bin từng bị chê bởi vai diễn hiền lành, nhưng trong vai Hee Joo, cô thể hiện thành công sự ngây thơ và hai mặt tính cách đối lập, từ rụt rè trước chồng đến mạnh mẽ khi đối diện với nguy hiểm.
Màn hóa thân của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin được khen ngợi như bước ra từ truyện, với chemistry bùng nổ. Phim ngôn tình Hàn Quốc đã nâng tầm từ 3 xu lên 3 tỷ, sang trọng trong từng khung hình. Nhiều bình luận cho rằng các diễn viên đã thể hiện tốt tinh thần nhân vật, trong khi phim tổng tài của Trung Quốc dù có nhiều tài liệu vẫn bị chê bai. Có ý kiến hài hước rằng Trung Quốc nên viết kịch bản rồi để Hàn Quốc sản xuất. Câu thoại "Em cởi hay tôi cởi" cũng được nhắc đến như một điểm nhấn thú vị. Mặc dù motif có phần vô lý, nhưng cách diễn của hai diễn viên khiến mọi thứ trở nên hợp lý. Cuối cùng, người xem ban đầu chỉ định phán xét nhưng giờ lại háo hức chờ phim ra.
Vibe thật tuyệt!





Source: https://kenh14.vn/sieu-pham-ngon-tinh-hay-dien-dao-gay-bao-mxh-viet-cap-chinh-chemistry-tran-man-hinh-noi-dung-cu-rich-van-cuc-cuon-215241126073142262.chn